Ngày con còn trong bụng, mẹ không bị nghén. Nên mẹ không biết cái cảm giác sợ mùi tanh của cá là như thế nào. Mẹ cứ thèm ăn cá, nhất là món cháo cá chép. Ăn cá cho con thông minh. Khách mời hai lần một tuần bố dành tặng mẹ con mình là chị tôm và bác cua. Tôm và cua giúp con bổ sung thêm chất canxi.
Bên cạnh đó, người bạn không thể thiếu của hai mẹ con mình là những ly sữa thơm ngon. Bạn ấy có mặt vào buổi sáng. Trưa bạn ấy ghé đến sau khi mẹ dùng cơm. Buổi tối, bạn ấy cùng mẹ con mình hát bài “uống sữa”: một… hai… ba… ta cùng uống sữa nhé… bốn… năm… sáu ta cùng cạn ly nào. Và một giấc ngủ ngon đến với mẹ con mình.
Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu. Mẹ đã không từ chối món nào tốt cho con. Và đã bỏ thói quen thưởng thức ly cà phê sữa vào buổi sáng sau điểm tâm. Vì cà phê không tốt cho con. Thế đấy, làm mẹ là phải nghĩ đến sức khỏe của con khi còn là mầm ươm trong bụng, không phải đến khi con sinh ra mới chăm con tốt. Nhờ đó, con đã được sinh ra đủ ngày, đủ tháng và khỏe mạnh. Con trai yêu, mẹ yêu con biết nhường nào.
Bố bế con ngày đầy tháng, "trộm vía" ai đến thăm cũng bảo con sổ sữa trông bụ lắm. :LoveStruc:
Con trai của mẹ mới bốn tháng mà trông "nhớn' ra phết . . . hì hì :Kiss:
:Applause::Applause::Applause: Em cũng có lời cảm nhận giống như của mesuchi. Và cũng có ghé thăm blog nhà anh Kha rồi ạ. Chúc anh luôn khỏe và cười tươi nhé....
chị Nhung ơi!.......bảo em cái quả cháo cá chép đấy đi......em sưu tập dần dần rồi năm mèo chị em mình cùng xúc tiến......:Laughing: ganh tỵ quá....chẳng biết sau này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ôi, thế mà đã chuẩn á? Mình đang muốn cố chăm con để con vượt qua khỏi con số 14kg đây....
Ái chà, nhà hoangtho nói gì...
Bố Ốc không biết à, mẹ BK là chuyên gia...
BK hơn bé sau nhà mình...
Chúc gia đình bạn luôn tràn ngập hạnh phúc!
Bài viết hay lắm và thật cảm động!
Chúc cả gia đình Kha luôn hạnh phúc và bé Kha ngoan ngoãn cứng cáp như bố mẹ...
Cám ơn...