Con trào đời ngày 7/5/2009. Ngày đó, cả dân tộc mừng vui, hơn tất cả mẹ đã òa khóc bởi giây phút hạnh phúc với chiến thắng tột cùng ấy - 16h 15 phút, lần đầu mẹ được trông thấy con.
Mẹ nhập viên chờ sinh. Từng giờ trôi qua, cơn đau dồn dập tăng dần, mắt mẹ không rời chiếc kim đồng hồ 10 phút, 5 phút rồi 3 phút cơn đau lại rộn lên tưởng như mẹ sắp làm tròn sứ mệnh của mình rồi. Bác sĩ liên tục đo tim thai. Đột nhiên, mặt ông tái đi: tim thai xuống, có dấu hiệu suy thai. Mọi vây quanh mẹ, người hướng dẫn mẹ thở, người lắp máy thở ô xy. Mẹ khóc! Mẹ hoảng sợ và thương con biết bao. Nhớ đến 9 tháng 10 ngày mang thai con với những trận ốm phải truyền dịch trong bệnh viện, những lần bị viêm xoang, sốt, mẹ vẫn không chiu uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến con yêu nhưng cuối cùng vẫn phải uống. Để rồi mẹ cứ phấp phổng lo âu suốt khoảng thời gian ấy. “Thai suy, mổ cấp cứu” giọng bác sĩ đến giờ mẹ vẫn không thể quên. Mẹ sợ hãi, khóc và cầu xin. Thế rồi ơn trời, con của mẹ đã trào đời an toàn. Có con và được làm mẹ, mẹ bỗng phát hiện ra vô vàn những thiên chức vốn tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ. Mỗi đêm dù đang ngủ say nhưng chỉ cần con cử động nhẹ là mẹ choàng ngay dậy cho con bú, thay tã và ru con ngủ.
Điều mà cho đến giờ mẹ vẫn tự hào là làn da của con chưa một lần bị hăm, đỏ và rất ít đêm mẹ mất ngủ bởi con quấy khóc vì ướt mông. Khi còn trong tháng, bà nội thường nấu nước lá chè xanh hoặc mướp đắng để tắm cho con, ban ngày mẹ quấn cho con bằng tã xô, tối và đêm mẹ dùng tã giấy Newborn có độ thấm hút để con có giấc ngủ ngon. Mẹ thay tã cho con mỗi 3 giờ và sau mỗi lần ị. Khi con lớn hơn cho đến tận bây giờ, mẹ chỉ dùng bỉm cho con vào ban đêm. Dù thời tiết có thay đổi, hàng ngày mẹ luôn tắm cho con bằng sữa tắm và rửa vùng bẹn cho con bằng nước lá chè xanh loãng. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng giờ đây mẹ đã thay đổi được quan niệm của bà nội con “đóng bỉm là không tốt”. Bà đã hoàn toàn ủng hộ mẹ trong việc này.
Chỉ vài ngày nữa con tròn 1 tuổi, mẹ thấy mình thật hạnh phúc. Mẹ yêu con nhiều lắm và luôn mong con gái mãi là Bông hoa thơm như ý nghĩa cái tên mẹ giành tặng cho con – TUỆ PHƯƠNG.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn các mẹ đã khen. hihi. Mẹ cháu là chỉ thích duy nhất tên này...