Trẻ em lớn lên trong giấc ngủ, bên cạnh việc lo cho con ăn uống, mẹ rất quan tâm chăm sóc giấc ngủ cho con. Đã thành thói quen, chương trình hoạt hình trên HTV7 kết thúc cũng là lúc con gái yêu chuẩn bị đi ngủ. Mẹ con mình dành 15 phút để làm những "thủ tục" cần thiết như uống 1 ly sữa nóng, đánh răng, thay quần áo ấm và rửa mũi cho con bằng nước muối sinh lý. Ôm con trong lòng, mẹ nhẹ nhàng xoa lưng cho con và ru con vào giấc ngủ bằng một câu chuyện cổ tích.



Để con có giấc ngủ say nồng, mẹ luôn dặn người nhà hạn chế cho con tham gia các trò chơi năng động sau 5 giờ chiều để con không mơ sản lo ó trong giấc ngủ và không để con đói hay no quá trước khi đi ngủ. Đã thành thói quen, mẹ thích ngắm nhìn con ngủ và lắng nghe hơi thở của con. Con thở khò khè: coi chừng bệnh được hô hấp; hơi thở có mùi: coi chừng con viêm họng; hay con đổ mồ hôi, vặn mình trằn trọc: mẹ cần cho con tắm nắng và bổ sung thêm Vitamin D, Ca,...



Vì công việc mẹ không thể chăm sóc con cả ngày, nhưng qua giấc ngủ của con, mẹ có thể biết rất rõ tình trạng sức khoẻ của con. Nhìn con yêu say nồng trong giấc ngủ, đó là niềm hạnh phúc vô biên của mẹ. :LoveStruc: