Hồi con mới 22 tháng, một buổi chiều, hai mẹ con ngồi chơi ngoài sân, có một con kiến nhỏ đi lạc đàn, kiến cứ chạy qua chạy lại. Con hỏi mẹ ;


- mẹ, czon gì vạy mẹ?


- con kiến đó con, nó đang chạy nhanh chưa?


Con chăm chú hẳn vào kiến, một lúc sau, kiến chui vào khe cửa biến mất, con lại hỏi:


- Kiến chạy "chi châu" vậy mẹ?


- Mẹ cũng không biết nữa, kiến ơi, kiến ời, kiến chạy "chi châu" vậy Kiến?


Con cười lém lỉnh ' Kiến chạy đi bú ti mẹ rồi"


hehe, mẹ vừa cai sữa cho con tuần trước mà, ka ka, con trai tui đòi măm ti đấy!