Con của mẹ sinh ra thiếu tháng, lại ít được bú sữa mẹ nên hay bị bệnh về hô hấp mỗi khi thời tiết thay đổi. Còn bé tí mà con ngủ cũng không tròn giấc vì bị nghẹt mũi, rồi ăn cũng không ngon vì cổ có đờm. Mỗi khi con ho là tim mẹ như có ngàn kim châm. Chính vì vậy mẹ càng chăm con cẩn thận hơn để đề phòng bệnh về hô hấp: mẹ luôn nhỏ mũi mỗi ngày, và cho con súc miệng bằng nước muối, tránh cho thay đổi nhiệt độ đột ngột, ví dụ như từ chỗ lạnh di chuyển sang chỗ nóng, giữ ấm ngực khi trời lạnh, cho con chích ngừa cúm…. Bên cạnh đó mẹ cũng cho con uống nhiều sữa, ăn đủ chất, cho con chơi vận động ngoài trời để con có thể phát triển thể lực và trí não toàn diện. Có lẽ vì thế mà từ tháng thứ 11 đến nay con được 20 tháng rồi, nhưng không còn bị các bệnh về hô hấp như trước nữa.
Nhìn con vui chơi khỏe mạnh và láu lỉnh, lòng mẹ tràn ngập bình yên và vui sướng. Vì từ lâu rồi, con chính là linh hồn của mẹ.
Bin - đi chơi công viên với mẹ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mẹ Hím giống mình rồi cũng sinh ở tuần 33 nhưng...
Cho bé uống nước chanh pha chút đường và muối thì nên cho uống vào thời điểm nào của ngày, ngày uống mấy lần...
lâu quá em kg vào được wedtretho nên lạc hậu mất rùi nhưng em thấy các mẹ rom rã bàn tán xôn xao chuyện này chuyện kia...
dành cho các mẹ có con bị bệnh đường hô hấp nè