một hôm mình cho con đi chơi gặp một đám ma. Con mình nhìn thấy nhiều vòng hoa nó hỏi: Mẹ ơi! Sao đám cưới cô dâu chỉ có một bó Hoa mà đám ma lại có nhiều vòng hoa?
mình hỏi sao con lại hỏi thế? Nó trả lời con đã quan sát nhiều lần rồi, Cưới chú Hà nhà mình cô Hoa(vợ chú) chỉ có một bó hoa nhưng đám ma bà Nội có rất nhiều vòng hoa. Lúc đó thực sự mình ngạc nhiên lắm,mình cũng chưa nghĩ ra câu trả lời đành nói với cháu "bây giờ mẹ đang đi xe máy trên đường tí nữa mẹ con mình về đến nhà mẹ sẽ nói cho con biết tại sao?" về nhà cháu hỏi ngay mình giải thích."nguoi chết là lên thiên đường mà thiên đường có rất nhiều thiên thần nên phải có nhiều hoa để tặng cho các thiên thần còn cô Dâu thì không lên thiên đường nên có ít hoa con ạ" nó gật đầu rồi nói con hiểu rồi mẹ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1