Bin Bin yêu của mẹ…


Ngược dòng 5 năm về trước khi mẹ biết mình bị cắt tuyến giáp và ông bác sĩ già tuyên bố rằng cô sanh con làm gì đứa bé cũng sẽ bị bệnh tật thôi mà mẹ tan nát cõi lòng..may mà còn 1 anh bác sĩ trẻ tốt bụng khuyên bảo mẹ..thế là một cuộc hành trình cùng với ba con để ngày 02/08/2009 con chào đời với một thân thể khỏe mạnh, đến giờ con 8 tháng ai cũng bảo đẹp trai, là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mẹ..Cảm giác mà đến bây giờ và tận mai sau, lúc nào mẹ cũng mới tưởng hôm qua là lần đầu được ẳm con trên tay, con khóc oe oe hoài cho đến khi mẹ lên tiếng kêu ‘cúc cu, cúc cu’, tiếng mà hàng ngày mang bầu mẹ vẫn thường gọi để con đạp bụng mẹ đó, con im ngay và lắng nghe..Ôi sao mà đáng yêu quá…


Lần đầu làm mẹ biết bao lúng túng, ẳm con nè, cho con bú nè, tắm con nè, con bé xíu nên làm gì cũng phải nhẹ nhàng..lau mặt nhẹ nhàng, chùi đít dùng bông gòn nhẹ nhàng, con như lọ thủy tinh mà ai cũng sợ vỡ hết..mẹ đã tham khảo rất kỹ qua webtretho cách chăm sóc con nhưng mà vẫn không đủ con ơi..mới 10 ngày thì mặt con và mông con nổi những nốt đỏ nhiều lắm..bà mụ mẹ nhờ tắm con những ngày đầu lấy thuốc tím bôi lên mặt lên mông..ui..con xanh lè..mẹ hết cả hồn..thế là lọ dọ tìm hiểu chỉ cần tắm con trà xanh, khổ qua, giữ con thoáng mát và đặc biệt là sử dụng miếng tả lót loại tốt, thay thường xuyên thì con mẹ không bị bôi xanh lè à..


Đến gần 3 tháng thì 2 má con bị chàm..thương lắm..hết gương mặt đẹp chai rùi con..không dám sức thuốc gì hết, giữ cho sạch, lau bằng nước trà không hết, người ta bày dùng nước miếng buổi sáng lúc vừa ngủ dậy liếm mặt con, liều đại mấy ngày cũng không hết..hic..thế là bác hàng xóm cho mượn lọ thuốc đặc trị chàm..sức 2 ngày lại hết..bởi vậy mới nói chăm con nít không biết đâu mà lần..


Giờ con được gần 9 tháng rồi, trời nóng quá làn da nhạy cảm của con lại nổi sảy, rồi những nốt đỏ, mẹ lại lay hoay tìm phương cách chữa, tắm lá khế lần đầu khỏi, lần sau áp dụng cả thuốc bôi mà vẫn tái đi tái lại..Yêu con lắm nên mẹ phải tìm cách chữa dứt điểm cho con đây..Hành trình lần đầu làm mẹ giờ đã được gần 9 tháng rồi, còn nhiều việc lắm lắm luôn..lo cho con nhiều nhưng mà hạnh phúc quá..bởi vì tiếng cười của con là liều thuốc tốt nhất trên cuộc đời này đối với mẹ đó con trai ơi..Bin Bin của mẹ ơi..