Bạn mình bảo là cứ nhìn đâu cũng ra thơ. Biết là thơ chưa hay nhưng tình cảm mẹ dành cho con thì ko có gì hơn được. Vậy nên, cứ chia sẻ với các mẹ. Các mẹ có bài thơ nào tặng con mình thì chúng ta cùng post vào đây nhé.


EM VẼ MÙA HÈ


Em vẽ mùa hè


Nụ sen lấp ló


Bông sen bung nở


Hồng in lá xanh


Em vẽ mùa hè


Thắm đỏ hoa phượng


Tím ngắt bằng lăng


Ngậm hạt sương sớm


Em vẽ mùa hè


Bầu trời xanh lục


Mây trắng lục tục


Theo gió đuổi nhau


Em vẽ mùa hè


Biển thẫm màu xanh


Ôm con sóng biếc


Thi nhau xô bờ


Mùa hè của em


Là vườn bà nội


Rau vặt hái vội


Bát canh mát lành....


TiDi