Hic, đọc bài giữ an toàn khi cho bé vui chơi ngoài trời trên web trẻ thơ xong làm em nhớ đến kỉ niệm kinh hoàng xảy đến với gia đình em mấy năm trước. Thực sự giờ nghĩ lại em vẫn còn cảm thấy sợ các mẹ ạ
Đó là hè năm Sóc nhà em lên 6 tuổi, nhân tiện có đám cưới với cả bé chưa về quê bao giờ nên cả gia đình quyết định cho bé về quê thăm họ hàng ở Nam Định. Mất 3 tiếng ngồi xe cuối cùng thì cả nhà cũng đến nơi, công nhận ở thành phố lâu nên về đây cả nhà em ai cũng cảm thấy sảng khoái với cái không khí trong lành ở quê. Đặc biệt là Sóc, chắc lần đầu được về quê nên bé thích lắm, nhìn cái gì cũng lạ nên luôn miệng hỏi suốt.
Giỡ hết đồ xong thì hay vợ chồng vào nhà nói chuyện với mọi người. Các bác các cô ở quê lâu không gặp hỏi han lien tục làm hai vợ chồng mải tiếp chuyện. Thành ra khi con xin đi chơi với mấy anh họ ở quê mình không dặn dò kĩ mà để con đi. Cứ nghĩ chắc có mấy anh nó ở đấy thì không mình chủ quan.
Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đã đến trưa, chờ mãi không thấy Sóc về mình cũng hơi lo. Quay ra hỏi các bác thì các bác bảo đi cùng với anh của nó khỏi lo. Tuy nhiên linh tính trong mình chẳng sai khi một lúc sau đứa cháu họ ở quê về báo con bị ngã xuống ao làng.
Nghe đến đây thôi là tim em rụng rời rồi. Cả nhà liền nháo nhào đi ra bờ ao xem sao. Đến nơi thấy lũ trẻ con đang túm lại quanh còn Sóc nhà mình người ướt nhẹp đang ngồi khóc. Thương con quá mình lao đến ôm con và hỏi con có sao không trong khi chồng mình thì bực quá quát . Rõ khổ, con mình vừa ướt vừa sợ run cả người. Thôi thì cũng còn may là Sóc không sao nên mình đưa bé về. Về đến nhà hỏi ra mới biết là do các cậu mải chơi trốn tìm không để ý em nên Sóc nhà mình mới dò dẫm và bị ngã xuống ao. Kết quả là ngày hôm sau bé bị mẹ cấm không cho đi đâu chơi nữa mà chỉ được chơi ở trong sân nhà bác thôi.
Đến giờ thì cũng đã được 2 năm kể từ lần về quê đó, giờ mỗi lần Sóc nhà em chơi gì em đều đi cùng con để quan sát và dặn dò bé. Trẻ con thì không thể cấm các bé vui chơi được nhưng người lớn nên để ý và hướng dẫn con để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra các mẹ ạ.