Chào các anh các chị phụ huynh lớp 6A trường THCS Lê Ngọc Hân năm học 2011-2012
Theo sáng kiến của mẹ bạn Cao Quảng Hòa muốn lập một trang Web để các bố mẹ có thể trao đổi với nhau. Tuy nhiên nếu lập một trang Web thì phải có người đứng ra lo quản trị nội dung, ngoài ra còn phải có phí duy trì trang Web, do vậy trước mắt mình lập Topic này mong các Phụ huynh của lớp có thắc mắc hay ý kiến gì cần trao đổi thì có thể qua đây để trao đổi với nhau và đề đạt ý kiến với cô giáo chủ nhiệm cũng như các thầy cô giáo bộ môn thông qua Ban phụ huynh. Ngoài ra vào đây để được để biết thông tin về việc học hành của con mình. Mong rằng topic này sẽ hữu ích cho cả lớp ta.
Trước tiên xin được tự giới thiệu em là mẹ cháu Minh Trang, em không nằm trong ban phụ huynh lớp, con gái cũng không phải cán bộ lớp nhưng mong muốn của 2 mẹ con em là cà lớp mình sẽ gắn bó như trong một gia đình, cùng chia sẽ buồn vui, cùng giúp đỡ nhau học tốt.
Tiếp theo em xin có ý kiến về việc em được nghe một chị phụ huynh nói về giờ toán của lớp, có 1 cháu không làm (hoặc không làm được) một bài trong số 6 bài tập về nhà môn toán. Cháu đã đứng lên xin lỗi cô nhưng cô nói cô không chấp nhận lời xin lỗi của cháu. Em thì không bao giờ tin cô Hồ Vân Anh lại nói như thế cả nên em đã về hỏi lại cháu Trang. Cháu có nói là quên làm bài tập thì rất nhiều bạn quên (ngay cả cháu cũng đã từng quên và cô ghi giấy về bắt bố mẹ ký), việc này thì cũng có nhiều lý do và lý do nào thì học sinh và cả bố mẹ cũng đều sai. Nhung cháuTrang nói là hôm đấy cô V.Anh không nói là cô không chấp nhận xin lỗi mà cô nói là học sinh của cô có lỗi phải biết nhận lỗi và chấp nhận chịu phạt chứ cô không chấp nhận xin lỗi để không phải chịu phạt. Rõ ràng ý nghĩa của 2 câu nói là hoàn toán khác nhau. Cháu nói cháu không thấy vấn đề gì trong câu nói của cô nên cháu không nhớ chính xác nhưng đại ý là như vậy. Cô nói xin lỗi để không phải chịu phạt là hèn chứ không phải cô không cho xin lỗi. Các mẹ thử hỏi lại các cháu xem cụ thể như thế nào nhé vì có thể các cháu nhớ không chính xác.
Tiếp theo là 1 chuyện vui nhé: Các cháu có 1 bài tập vật lý vui, cô giao cho về nhà làm. Các bố mẹ thử tài nhé: Làm thế nào đo được thể tích của một con voi. Các bố mẹ cho ý kiến nhé. Theo ý của em thì em có thể đo được đấy tuy nhiên sau khi em đo xong thể tích thì có thể con voi đó sẽ không thể sống được nữa :Laughing:.
Post tiếp theo sẽ bàn về việc tổ chức gian hàng của các con trong ngày kỷ niệm 90 năm ngày thành lập trường các bố mẹ nhé
Cuối cùng chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi không phụ lòng mong muốn của cha mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mời các mẹ tham gia vào diễn đàn này của Lê Ngọc Hân nhé !!! Cây nhà lá vườn, lại hoàn toàn miễn phí, sao chúng ta lại không tận...