Với mình tết có nhiều điều để nói đến bởi mùa xuân là mùa của hạnh phúc, của sự an lành!


Là những khoảnh khắc yêu thương quan trọng trong cuộc đời


Là những hoài niệm ấm áp của những ngày tết gần gụi, gắn bó cùng gia đình, bạn bè người thân


Đó còn là những xúc cảm rộn ràng hân hoan trước khoảnh khắc giao mùa của đất trời.


Mình và chồng tình cờ gặp nhau vào mùa đông lạnh buốt năm 2007 mùa lạnh nhất của miền Bắc tính từ mười năm trở lại, để từ đó những buổi hẹn hò diễn ra, rét run rẩy dắt nhau đi dạo mà trong lòng thì ấm áp vô cùng vì thấy thỏa lòng mong nhớ, được gặp người mình yêu có niềm vui nào lớn hơn?


Thế rồi, tết đến xuân về. Lòng hân hoan thật nhiều. Mình vẫn nhớ như in ngày ấy vì vẫn lưu tin nhắn chồng đêm giao thừa.


“Lúc 21h sẽ có một cuộc gọi cho em, em nhấn nút nghe và đừng nói gì cả nhé! Chúc em vui. 20h55’ 06-02-2008”


Nhưng vì lỗi mạng nên mình nhận được bài hát trước khi nhận được tin nhắn của anh, nhưng mình vẫn biết đó là anh. Mình như lặng đi, bài hát “Lời tỏ tình của mùa xuân” với giai điệu rộn rã, đầy tình cảm dịu dàng khiến tim mình nhảy múa. Anh tinh tế quá!


Cũng tết năm đó anh đưa mình về ra mắt, mình như một thí sinh hồi hộp chuẩn bị tinh thần từ trước đó để rồi thở phào nhận ra, bố mẹ anh hiền. Tết năm sau mình và anh đã là con một nhà, mình gọi bố mẹ anh là bố mẹ. Một mùa đáng nhớ nhất và hạnh phúc nhất của hai đứa bởi nó còn là khoảnh khắc của sự yêu thương.


Giờ gia đình mình đang chuẩn bị đón tết cùng đứa con đầu lòng, kết tinh của tình yêu, năm nay là năm đầu tiên đông đủ cả nhà. Hạnh phúc được nhân lên gấp ba bốn lần.


Mình gọi đó là hương tình yêu! :Rose: