Tết tết tết tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người..... Lời bài hát thật hay, nghe mà thấy rạo rực trong lòng.
Năm hết Tết đến trong chúng ta ai ai cũng mong muốn có được nhiều may mắn trong ngày xuân để rồi cả năm được thuận lợi trong tình yêu, sự nghiệp, hạnh phúc gia đình. Vì thế ai cũng sửa soạn trang hoàng nhà cửa, và có một thứ không thể thiếu mặc dù đó không phải là một nhu cầu bức thiết thế mà không có nhà nào không trưng bày, đó là Hoa đấy các bạn ạ. Hoa không những cho ta thương thức vẻ đẹp của nó, hoa còn mang đến sự tươi mới, mang đến sức sống cho ta, mang cả mùa xuân về đến từng nhà.
Tết đã đến tràn ngập khắp muôn nơi, tết len lỏi vào những ngóc ngách của phố phường, tết chen lấn vào từng nhà, tết đi vào tận trong tim mọi người. Rộn ràng, háo hức và chờ mong là tâm trạng của mọi người khi Tết sắp về. Nhà nhà chuẩn bị đón tết, người người chuẩn bị đón Tết. Từng ngôi nhà được trang hoàng sửa sang đẹp hơn, lộng lẫy hơn, khoác trên mình một tấm áo mới để đón chào Xuân. Tết đến nào là mùi hương, của hoa, mùi của nồi bánh chưng thịt mỡ dưa hành. Mùi của Tết còn là mùi của sự tươi mới, mùi vị của mùa xuân ấm áp, mùi của sự sum vầy, mùi của tình yêu thương. Mỗi mùi vị đều làm nên một không khí đặc trưng của ngày Tết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc mẹ đoạt giải nha!