Cuối đông rồi, đợt gió mùa này lạnh khiếp quá. Hôm nay đã là 25 Tết. Trường tôi cho nghỉ sớm hơn 2 ngày so với dự định. Tất cả đều hân hoan vui sướng, nhất là học sinh khối 6 năng khiếu học xa nhà như tôi . Con bé là tôi đây đạp 1 mạch 12 km về nhà mặc cho gió rít bên tai vì ngược chiều. Tết quê tôi ấm áp vô cùng.
Về đến đầu làng đã thấy mùi bánh trưng thơm phức nhà ai nấu sớm. Nhà tôi đến 29 âm cơ, vì bố, mẹ tôi đều bận mải công việc cơ quan . Vài năm trước kia mấy nhà chung nhau đụng thịt lợn, 28 cả làng đã nghe thấy tiếng lợn kêu “ Eng éc”. Trẻ con xuýt xoa thổi phùng má miếng đuôi lợn vừa ra khỏi nồi. Đám trẻ con haó hức mong đợi quần áo mới để diện Tết, thường cả năm chúng chỉ được mua vào dip đầu năm học. Nhà nào khá giả, bố mẹ có nghề nghiệp hoặc đi xa thì những ngày này “oách” lắm, chúng được mua cả giầy mới. Tôi là đứa trẻ “ già” trước tuổi . Tôi học trường năng khiếu huyện từ lớp 4, nên ở quê không có mấy bạn thân, trong khi chúng bạn khác thì đi chơi chợ Tết, sắm sửa quần áo mới thì tôi ở nhà giúp mẹ sắp cúng Tổ tiên . Chiều 30 tôi cùng bố ra mộ các cụ và bà nội để mời mọi người về ăn Tết cùng gia đình và chuẩn bị cúng đêm Giao thừa. Tôi mong đêm Giao thừa – nó thật trọng đạị. Làng tôi trước 12h đều xuống chùa, chuông chùa điểm là mọi người cùng thắp hương xin lộc chùa, và chúc nhau năm mới tốt lành, an khang thịnh vượng . Người nào về nhà người đấy, và cùng uống ly rượu, ăn bánh, cắn hạt dưa. Cùng ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ. Trẻ con như tôi vui lắm, đầu tiên là được nhận tiền lì xì từ bố mẹ, ông bà. Hầu như đứa trẻ nào quê tôi cũng đã chuẩn bị trước 1 con lơn đất để cho chúng ăn no nê. Tôi thích ngồi trên sân thượng ngắm nhìn nghe tiếng pháo nổ giòn tan khắp không gian và viết những dòng khai bút. Xác pháo đỏ đầy sân và vẫn vương vất mùi thơm hơi khét nồng đến tận mùng 2. Tôi thích được rửa mặt lá mùi già mẹ đun buổi sang mùng 1, mẹ bảo rửa lá mùi sẽ thơm tho cả năm. Mùng 1 là đi tết bên Ngoại, bên Nội ; mùng 2 tết anh chị em họ hàng xa gần, mùng 3 đi tết bạn bè xóm làng. Quê tôi còn có lễ hội 3 ngày và mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi. Buổi sáng mùng 4 con cháu tề tịu đông đủ , trống liên thanh rộn vang, loa phóng thanh láo nhiệt đón các cụ vào hội trường xã làm lễ mừng thọ. Trẻ con chúng tôi cầm tay các cụ được đi đầu đoàn rước. Các trò chơi dân gian đông vui, rộn ràng suốt từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.
Sáng mùng 6 tôi trở lại trường, mấy ngày nghỉ qua đi thật nhanh chóng nhưng dư âm của nó sẽ được chúng bạn kể trong giờ giải lao suốt cả tuần. Phía xa, thấp thoáng con trâu đang gặm cỏ xanh rì Xuân mới. Hương ngày Tết còn phảng phất đâu đây.