Hôm nay, vừa đi làm về mình vào bếp chào bà nội cu Tý và chợt sững lại, băn khoăn trước vị thơm ngọt vừa quen vừa lạ. Mẹ thấy mình đứng ngây người thì cười: “Gạo nếp nương đấy, dẻo thơm có tiếng, ông nội gửi mua tận trên Điện Biên để tết này nấu bánh Chưng, cho thằng giống hai cân nấu cháo ăn dần này". Mình cười, nói “Thơm quá!” mà trong lòng thì rộn ràng niềm vui lẩn quất đâu đây, ấy thế mà sắp tết rồi.
Đây là năm thứ hai mình đón năm mới ở nhà chồng và là năm đầu tiên Tý đón tết. Chắc sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ!
Đang mường tượng về tết thì mẹ nhẹ nhàng nhấc trong tải ra một túi to. “Này, mẹ mua được ít măng khô ngon, con mang sang biếu ông bà bên ấy một ít nhé!”. Mình xúc động rưng rưng, thốt lên: “Mẹ chu đáo thế, hơn tháng nữa mới tết cơ mà”. Bà cười: "Cứ lo trước đi, cả năm mới có một cái tết đông đủ cả nhà". Mùi măng khô tự dưng thơm lạ lùng.
Trời bắt đầu rét cắt da cắt thịt, mình cứ rên rỉ vì thương thằng bé lạnh nên dễ viêm mũi, ho hắng suốt. Bà chậm rãi cười: “Không có mùa đông thì xuân đến sao được” rồi bà giục mình mặc áo rét cho con. Chà, cái áo len cũ xin của các anh lớn cất từ mấy tháng trước vẫn còn mùi quen quen. Mình mua thêm cho Tý áo len mới, bà cũng cẩn thận giặt qua rồi ngâm nước xả vải thơm thơm, dìu dịu, bà hít lấy hít để rồi cười bắt chước mẹ cu hát: “Thằng nào mà thơm tho thế xin thưa rằng thằng Tý, nhưng sao mà lại thơm tho, xin thưa bởi vì bà xả com pho”.
Sắp được về quê đón tết, trong lòng mỗi người lại có cảm xúc rạo rực, nôn nao khó tả. Nghe từ “tết” Tý có vẻ cũng hứng khởi, thấy khoa tay toe toét suốt, yêu yêu là.
Về quê sẽ được gặp cụ nội của Tý, mùi trầu cụ ăn với vị thơm nồng quen thuộc như mùi quê hương.
À, Nhà chồng có truyền thống tạm biệt năm cũ luôn được tắm nước lá mùi và cả hạt mùi thơm nhờ bà nội để dành từ trong năm để mọi người tắm rũ sạch bụi bặm cũ. Năm nay Tý còn được bà may cho một chiếc gối hạt mùi phơi khô, nghe nói tốt cho sức khỏe, bố mẹ được ngửi hương lây, một hương thơm dịu thoáng đầu óc, thư thái lạ kỳ.
Rồi các món ăn đặc sản quê mình, mùi thơm mát của thịt nấu đông, mùi thơm lừng của chả cuốn lá bưởi, hương hành phi...
Nhẹ nhàng vậy thôi và cả nhà cùng chờ đón tết, chào đón những hương vị thân quen, gần gũi nhất.