Đã từng xoay sở, đã từng thu vén... Nhưng ngày ấy nhà còn có nóc. Mái tôn hay mái lá vẫn là nhà có nóc. Bây giờ thì vừa xoay sở, vừa thu vén, lại vừa căng bạt che cho lũ sói con những ngày nắng nôi, mưa rét... Ngày ngày nhìn con hồn nhiên hay nhìn con đăm chiêu với nỗi buồn đến trước tuổi, ruột gan mẹ lại quặn thắt để rồi lại quay quắt lao vào với những xoay sở và thu vén để nuôi được 2 con nên người.
Topic này sẽ là nơi chia sẻ kinh nghiệm thu vén gia đình, là nơi thêm động lực để ba mẹ con mình cùng nỗ lực vì hiện tại tốt đẹp hơn và tương lai sáng sủa hơn. Cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sẽ là lúc rảnh rang lo công việc của mình trong 2 tháng. Trăm sự cậy nhờ ông bà ngoại. Và phải lo tiền cho con...
Li hôn cách đây 5 năm, tài sản sau khi li hôn là 120 triệu nợ. Không có ông bà là bán nhà...
Hứa đưa con đi nghỉ hè vài ngày rồi về với mẹ. Cái...
Mở 1 tiệm bán tranh thêu chữ thập nho nhỏ,...
Ông bà ngoại ở xa, cậu dì không có. Mẹ tự thấy Ơn Chúa đã ban cho ông bà sức khỏe,...