Thân ái chào các thành viên CLB Vầng trăng khuyết!
Em đã tìm rất lâu để đến được với các bác. Sơ qua hoàn cảnh của e, em có 32 tuổi, có hai cháu gái, cháu lớn 4 tuổi ở với bố, cháu nhỏ 3 tuổi ở với em.Bố cháu sắp lấy vợ, em muốn đón cháu lớn về - tất nhiên là với điều kiện bố cháu phải hỗ trợ nhưng bố cháu không đồng ý. Từ trước em vẫn đến thăm cháu hàng tuần - tất nhiên vào những giờ bố cháu k có nhà, nhưng giờ thì không tiện nữa, em nhớ cháu khủng khiếp. Từ hồi chia tay tới giờ, em luôn bị ám ảnh là mình đang mất dần cháu.
Xin các bác chỉ giúp em cách cân bằng cuộc sống!Thấy các bác vui quá!
xin chi sẻ vài kinh nghiệm bản thân.tìm nhiều việc làm hơn để làm dịu nổi đau "nhớ con",khi có gia đình "con riêng" thường là trở ngại,thường xuyên gần...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn hãy thoả thuận chi tiết với Bố cháu, vì cả hai đều phải chăm lo đến con cái.
Chúc thành công.
Tình: đàm phán với bố nó, nói chuyện với dì ghẻ nó, đặng thuyết...