"Xin chào, bạn có gì.. cũ không?" là chương trình phát sóng thử nghiệm của VTVK. Tại đây chia sẻ các kinh nghiệm dưỡng thương và một số các chủ đề có liên quan. Quí thính khán giả có thể tham gia đóng góp cho chương trình dưới mọi hình thức: thơ, văn xuôi hoặc văn vần, thậm chí hình ảnh. Để đảm bảo cho chương trình được phát sóng suôn sẻ, Ban biên tập chỉ có một yêu cầu nhỏ với quí thính khán giả khi vào Studio là không mang theo vũ khí hay vật liệu dễ cháy nổ đặc biệt là than nguyên chất. Điều này có thể hiểu là nếu quí thính giả cố tình đem than vào, không phải than nguyên chất nhưng được ngụy trang khéo léo và không đủ độ đậm đặc để gây ô nhiễm thì chúng tôi vẫn xem xét. "Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, tùy thuộc vào bạn mà thôi."
Để mở màn, xin giới thiệu tác phẩm Vịnh cái lá khô do thương bệnh binh Que Huyền mới sáng tác sau thời gian điều trị. Rất mong nhận được hồi âm của quí thính khán giả.
Một ngày nào trên đường bạn đang bước
Bỗng vô tình đạp phải chiếc lá khô
Cố gắng xử lý như mìn vậy
Đứng yên quan sát chớ vội lo
Nếu chiếc lá ấy chưa hẳn khô
Thế thì nhặt lên cứ vô tư
Đem về vẫn dùng được ối việc
Nhớ ướp phoocmon cho khỏi khô
Nếu nó thực sự là lá khô
Nhẹ rút chân lên chứ đừng mơ
Rốt cuộc nó chỉ là chiếc lá
Mà khô kiệt rồi được chi mô
P.S:
Nếu bạn trót ngã vì cái lá
Và đau đến độ xước thịt da
Hãy đi dưỡng thương rồi tiếp bước
Trên đường còn rất nhiều lá khô…
Mời quí vị đón xem chương trình tiếp theo sẽ phát sóng nay mai - Vịnh cái rổ nan - do Bố Tít đảm nhiệm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Anh có nghe thấy lời em...
Smile Tiếng Việt và Tiếng Mỹ
"Tôi yêu tiếng nước...
ôi trời! Hàng xóm láng giềng mà chim kú anh thế à? Đã thế...
Tết, với nhiều VTK đó là đỉnh cao của mùa cảm xúc. Là mùa của những chạnh lòng, của những giây phút hoà mình vào cái đám đông chộn...
thân mến ngơời...
VnExpress - Chủ Nhật, 26/4Quan niệm từ lâu cho rằng đàn ông thích để mắt tới nhiều gái đẹp, còn phái yếu kỹ tính hơn khi chọn bạn tình hoàn...
Làm gì còn mà kêu mới.Mất từ lâu...
Cơ mà không nhầm chuồng đâu. Chỉ khác là chuyển kênh nhanh quá thôi. Đang hiện thực ca thán nhảy...
nhà đài này trả lời bạn xem nhanh thế nhỉ?
cho mai ma chua thay chuong...
đây mà gọi là văn á? Tớ chả nghĩ nó...