Khi em quyết định ly hôn là lúc em biết mình không hợp nhau,xã không muốn hy sinh vì mẹ con em nữa,và biết rằng xã có tình cảm khác.Em quyết định vì muốn xã tự do.tháng 1,tháng 2 rồi tháng 3,xã đều nhắn tin hỏi thăm,đòi gặp con cho bằng được và chạy đến nhà khi em không đồng ý cho xã gặp con.Em cứ nghĩ quyết định ly hôn thì em và xã vẫn sẽ k vì chuyện mình mà làm con thiếu hụt tình cảm.Mỗi lần xã gặp con,nhìn 2 cha con vui vẻ là em muốn nói với xã rằng mình quay lại nhé,vì cái tôi,vì giận tổn thương xã gây ra nên k thể nào mở lời.Đó là lý do vì sao em k muốn xã gặp mẹ con em nhiều.Xã gặp con 2 tuần/lần,rồi từ từ 1 tháng và giờ thì không biết đến bao giờ.Tình cảm mãnh liệt cho con lúc đầu đâu rồi xã?Nhiều lần em diện cớ con bệnh để xã đến thăm,nhưng xã k hề trả lời tin nhắn nào.Ngày con nhập viện,là ngày xã đến thăm con,khi em bối rối không biết làm gì khi con bị sốt cao giật người,xã đã chạy đến,nhưng khi em nói đã có người vào chăm sóc nên xã về đi,Vậy là xã đã bỏ về,em chỉ biết ôm con nhìn.Nghĩ rằng con bệnh nặng vậy xã sẽ đến thăm con một lần. Xã nói rằng xã mới nghĩ tết vào nên công việc bận lắm,và xã bệnh nặng nên không thể thăm con được.Em vẫn nghĩ khi về quê nghĩ tết vào điều đầu tiên xã muốn gặp con,nhưng...xã vào sớm để dẫn người phụ nữ ấy đi Phú Quốc chơi.Nhiều lần em nói xã dẫn con đi chơi xa,xã chỉ nói để xã tính.Và khi con nằm viện xã lại dẫn người phụ nữ ấy đi chơi.Sao xã lại nói dối mẹ con em.Xã không còn nhớ con nữa sao?Em muốn thốt lên với người phụ nữ ấy rằng sao lại dành hết trái tim,suy nghĩ của xã về con,sao lại biết xã có con thơ mà vẫn muốn xa vào.Nhưng chiện đó không còn thuộc về mẹ con em.Chỉ khi làm mẹ thì họ mới hiểu con cần gì.Từ giờ mẹ con em sẽ tập quên xã.