Xin dành một nơi để viết dành tặng cho người bạn đã giúp 1 VTK như tôi vượt qua những ngày tưởng như không thể vượt qua nổi….


Đêm nay là đêm Noel mà Hà Nội mới hơn 1h đã thưa ánh sáng đèn lắm. Nhớ ngày này năm trước, tôi trốn cảm xúc của mình ở một thành phố khác, chu du cả đêm trong sự trang hoàng rực rỡ của Giáng Sinh… Còn Noel cách đây 2 năm thì tôi vẫn nhận được sự chăm sóc của chồng, đúng 11h30 đêm chàng đi làm về đưa nàng đi nhà thờ, cùng ôm nàng nghe hát thánh ca, nghe cha giảng đạo, cùng ngắm vô vàn trang trí sinh động và đầy màu sắc của khu Nhà thờ Lớn…. nhưng chỉ ngay sau đó vài tiếng đồng hồ, tôi biết rằng trước khi đưa tôi đi chơi như thế, việc “đi làm” của chàng kô như chàng nói ... còn đi đâu tôi không muốn nói nữa….


Nhưng đêm nay tôi không phải muốn viết về chàng đó, mà viết về bạn, bạn thân yêu của tôi!


Nhớ ngày đầu tiên quen bạn, giữa 2 ta đơn thuần là cviệc, tôi mời bạn đi ăn vì bạn là “đơn đặt hàng” của đối tác. Tôi vẫn bên ngoài tự tin và hay chuyện, nhưng cảm xúc lúc đó thì chẳng muốn làm ăn gì nữa, chỉ muốn đào xới tất cả lên, chỉ muốn vùi mình vào đâu đó... Thế rồi sau đôi lần gặp nữa, bạn hỏi ngày giờ sinh của tôi và nói hết tôi đang như thế nào. Lúc đó tôi kô biết bên cạnh chức danh kia bạn lại là người nghiên cứu tử vi lý số khá nổi, chỉ biết rằng những gì bạn nói khiến tôi cảm thấy mình kô giấu được tình trạng hiện tại nữa. Nó quá đúng và hình như bạn biết tôi rất nhiều từ lúc đó…


Tôi vẫn nghĩ tử vi là mê tín cho đến lúc bạn nói về tôi rành mạch hơn cả người ở cùng nhà và nói về cái năm kia ấy của tôi đúng như những gì nó sẽ đến. Sau này bạn giúp tôi tìm hiểu về tử vi, ít nhất để tôi có cái lý luận AQ rằng: người càng tốt thì số phận hay ông Trời gì đó càng trao cho nhiều thử thách, và đối với tôi đó là một thử thách lớn trong đời cần phải vượt qua…


Đã gần 2 năm rồi từ ngày chúng ta quen nhau. Khoảng thời gian đó với tôi bạn như một người mà bên đạo gọi là “cha phần hồn”. Tôi cảm ơn sự may mắn nào đó đã mang bạn đến với tôi, không phải chỉ là những cuộc đt hỏi thăm hàng ngày, những lần cà phê cà pháo, phim ảnh hay nhưng chuyến đi khám phá cùng bè bạn, mà chính là những lúc bạn cố gắng ở bên tôi khi tôi suy sụp, giúp tôi nhìn nhận về người đàn ông 1 cách chân thực nhất, động viên tôi cố gắng nhiều nhất để cứu lại những gì là hạnh phúc 1 thời … Tôi vẫn nhớ bạn nói tôi nên hành xử thế nào với chồng, nói tôi có thể dựa vào vai bạn mà khóc nếu cần nhưng đừng để con thấy mẹ khóc nhiều quá, nói với tôi rằng đàn ông ai cũng nhiều tật xấu, có chăng chỉ khác ở độ đậm nhạt mà thôi, v.v… Chuyện thì có vô vàn, đủ thể loại khóc cười, tâm sự, tếu táo, củ chuối, củ hành của cả hai, như bất cứ 1 đôi bạn nào trên đời, nhưng tôi nhớ nhiều đến mấy cái duy nhất giữa 2 ta:


lần duy nhất bạn ôm tôi: vì trong quán ăn tôi khóc nhiều quá mà “mình không ôm thì phụ nữ xung quanh sẽ bảo mình là thằng đàn ông tồi, đàn ông xung quanh sẽ bảo mình ngờ….u” (nguyên văn) :Laughing:


lần duy nhất và cũng lâu nhất bạn cầm tay tôi (còn vỗ vai chí chóe thì vô thiên lủng): đi leo núi lên chùa với đám bạn và vì quá đông nên tôi bị ai đó cầm tay nhầm kéo đi tuồn tuột một đoạn làm tôi suýt bị lạc nhóm, tôi rú lên là bạn cần phải có trách nhiệm hơn, thế là … cầm tay suốt luôn :Smug:


lần duy nhất bạn hiểu lầm tôi: tôi mặc kệ chả thèm giải thích, còn bạn thì cuối cùng cũng … không thèm chấp, bạn cho rằng đó chỉ là lỡ lời và biết tôi không tệ như thế :Battin ey:


lần duy nhất tôi hiểu lầm bạn: bạn giải thích mất 2 ngày và chốt bằng 1 câu “nếu mình không coi trọng tình bạn này, mình đã kô phải cố công giải thích nhiều đến thế” rồi 1 câu nữa “bạn bè cần phải tin nhau hơn là những câu nói bên ngoài ạ” :12:


lần duy nhất cta nói về t.yêu: tôi: “chơi với nhau thân như thế này có phải là yêu kô nhở?” bạn: “thế đã bao giờ muốn hôn mình chưa?” tôi: “ÔI, không ạ!” bạn: “đấy, kô phải là chỗ đấy đấy!” :Angel:


Bây giờ bạn không ở bên tôi nhiều được nữa, vì ở nơi đó sự nghiệp và cuộc sống của bạn đều tốt hơn. Khoảng cách địa lý và sự bận bịu khiến cta ít liên lạc thường xuyên hơn, nhưng tôi luôn thấy ấm lòng khi nghĩ về bạn. Chỉ tiếc là cái mùa mất cân bằng của tôi lại đang hiện hữu và bạn lại kô ở đây để tôi “củ hành”. Hồi tối chúc Noel, bạn bảo số tôi năm tới rất tốt về cung bạn bè, nhưng tôi không chắc tôi sẽ tìm được 1 ng như bạn nữa, mà chính bạn cũng nói đấy “tình bạn thân khác giới khó lắm, cậu là người bạn gái thân đầu tiên của mình đấy!”. Tuy nhiên bạn đã chúc tôi may mắn, cảm ơn bạn nhé!