7 năm yêu nhau, 7 năm vợ chồng, để rồi kết thúc mỗi người 1 ngả, mỗi người nuôi 1 đứa con.
Đã 17 tháng kể từ ngày ly hôn, hình như quãng thời gian này tất cả thời gian dành cho công việc và chăm sóc con. Chẳng giàu có, cũng không rủng rỉnh, mình cảm thấy tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại, bao nhiêu khát vọng làm giàu cũng ngày càng nguội dần, cuộc sống bình yên, phẳng lặng.
Cũng đã có một vài cô gái có ý với mình, trong đó có cả những cô gái xinh xắn, có sự nghiệp, nhưng không hiểu sao khi bên cạnh, những cảm xúc nam nữ nó chẳng mãnh liệt, ham hố đã tan biến đi đâu mất. Hình như mình vấn vương nhiều quá; mới chỉ hơn 30 mà cứ như 40-50 không bằng. Người thân quen cũng giục giã, nhưng đây không phải chuyện đơn giản.
Được tin vợ cũ sắp lấy chồng, tự nhiên có cảm giác hụt hẫng, buồn, như là mất đi một điều gì đó. Sao nhỉ? Sao lại thế? Phải chăng mình vẫn còn yêu cô ấy? Không! Mình không muốn như vậy.
Ngồi suy nghĩ chán mà không ra giải pháp. Làm thế nào để tìm lại cảm giác yêu thương bây giờ? Làm thế nào để quá khứ phai nhạt đi?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 35
Em vẫn theo dõi chị Mèo (không béo mà rất xinh nhé),...
Bố Khoai ơi, chị Mèo lên tiếng rồi kìa! Bố phải...
Bố nó xem thời gian...
Chị Mèo ơi. riêng vụ này là phải lấy phí nhé!!!!!`
Mình có đọc được điều này. Tặng bạn nhé.
“Cuộc sống giống một trò chơi tung hứng. Bạn phải luôn giữ năm quả...
phù giờ mới ngồi đọc xong 68 trang của chủ thớt,...
Cảm xúc đôi khi đến bất chợt , có khi mình tìm hoài...
Vậy là tín hiệu mừng rùi bác ợ, vì thực sự tìm lại được cảm xúc rùi nhé :-)
Nghiệm thấy, vợ...