Tính cả ly thân và ly hôn thì mình đã được 1 năm rưỡi rồi. Không còn buồn, không còn khóc, không còn những đêm thức trắng nữa. Nhắc đến chồng cũ, mình cũng không còn cảm giác gì nữa cả.
Thế nhưng mình vẫn có thói quen vào face của chồng cũ và cô bồ bé nhỏ dạo mát :-$ Bây giờ thì cũng công khai với nhau rồi. Thế mà mình vẫn thấy ngứa mắt. Và chưa bao giờ mình thôi rủa cho cặp đôi hoàn hảo ấy gặp quả báo :-$ Không phải chỉ vì những gì họ gây ra cho mình mà quan trọng hơn là vì những thiệt thòi họ đổ lên đầu con mình, khi ấy nó còn chưa được 1 tuổi.
Có người nói, thôi mày quan tâm làm quái gì, để ý làm quái gì... Rồi hay là mày còn yêu nó??....v.v.... Chẳng hiểu để làm gì cả :-? Chỉ đơn giản là mình muốn biết. Vậy thôi. Còn yêu, chắc là trong sâu thẳm nơi nào đó, mình vẫn còn tình cảm dành cho anh ta. Chẳng gì, cũng yêu nhau 6 năm, cưới nhau 3 năm. 10 năm bên nhau, mọi thói quen cũng như thói hư tật xấu của anh ta, mình đều biết rõ cả.
Bảo là thờ ơ ngay, gạt ngay đi đúng là cũng khó. Nhưng để mà tình cảm với nhau thì đúng là... mình muốn ói :-& Nhiều khi nghĩ, sao họ có thể sống như vậy được? Sao 1 người cha lại có thể đối xử với con mình như thế, đến thăm con cho có, chơi với con cho có, tiền chu cấp nuôi con cũng tính từng đồng.. Họ sẽ bị quả báo thế nào, thật lòng mình rất mong được chứng kiến b-)
Của đáng tội, chồng cũ mình to (chiều ngang) béo, bụng tròn. Trước mình thích kiểu tròn tròn ku-toe như vậy. Giờ mình thấy hãi những người béo tròn như vậy :-S Nhìn thấy ảnh 2 người họ ôm nhau, mình phì cười. Thôi tặng lại cô em bé bỏng con chym cánh cụt. 8-}