Tôi vào CLB nhà mình nhiều lần nhưng không dám thổ lộ vì sợ trái topic nhưng hôm nay vì đã gấp quá nên mạnh dạn viết lên đây vài dòng chia sẻ.
Tôi đã hơn 40 tuổi, ở HCM, lập gia đình gần 15 năm. Đến nay dù qua bao nhiêu lần chữa trị từ Đông y sang Tây y, các biện pháp cuối cùng để mong có con nhưng vẫn không được. Gia đình ít người, dù không quá áp lực nhưng trách nhiệm người con, không sinh được đứa cháu cho ông bà, bản thân mình cảm thấy buồn lắm lắm. Dù sao sức khỏe cũng có hạn, nên tôi sẽ cố gắng theo nốt vài tháng này rồi thôi. Tuy nhiên, dù bác sỹ không khẳng định 100% nhưng tôi nghĩ nguyên nhân do tử cung mình không thể mang thai được. Giờ đã lớn tuổi, không biết xoay sở thế nào, thời gian thì trôi qua nhanh quá.
Tôi mạnh dạn xin phép được nhờ các chị giúp đỡ, nếu bạn nữ nào hoặc các bạn có quen bạn nào giúp mình mang thai hộ(chuyển phôi vào), tôi rất mang ơn và xin hậu tạ. Số liên lạc của tôi ạ: 0901 485006
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1