Paopao của mẹ à . Chỉ còn 8 tuần nữa thui là mẹ được đón con chào đời . Con có giận mẹ không khi mẹ không thể mang lại cho 1 gia đình đầy đủ . Mẹ đến với ba khi ba đã có sự ràng buộc . Mặc dù mối quan hệ đó chỉ còn trên danh nghĩa nhưng mẹ vẫn cảm thấy mình là 1 tội đồ . Gạt bỏ mọi điều tiếng mẹ đến với ba mà không hề đắn đo suy nghĩ . Với sự nông nổi của tuổi trẻ mẹ mơ mộng về 1 gia đình hạnh phúc . Mẹ tin ba , mẹ yêu ba . Và cũng chính tình yêu đó đã giúp mẹ vượt qua mọi thử thách . Từ sự cấm đoán của bà ngoại con đến tai tiếng ngoài xã hội và đau đớn tủi nhục nhất là trận đòn ghen của người đàn bà đó . Không hiểu sao lúc ấy mẹ lại mạnh mẽ như vậy . Có thể mọi người nghĩ người thứ 3 luôn là người đáng ghét nhưng thật sự không phải ai cũng vậy . Mẹ là người mà cũng dằn vặt lắm chứ . Nhất là khi có con . Sự dằn vặt tăng lên gấp bội . Mẹ thương paopao của mẹ ! Con chưa sinh ra đã phải mang tiếng rồi . Mặc dù ba rất có trách nhiệm nhưng mẹ biết không thể trọn vẹn . Đến 1 ngày nào đó ba sẽ hối hận thì sao ? Paopao của mẹ phải như thế nào ???