Mến chào các Ông bố + Bà mẹ đơn thân ! Mình hiện đang sống đơn thân nuôi con nhỏ tại Q1 - TPHCM ... ( Vợ TN mất 2010 ) - Mình sống cùng 2 con còn quá nhỏ ( 1 bé gái 5 tuổi ; 1 bé trai 4 tuổi ) trong điều kiện không có ai hỗ trợ - Với vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm sóc cho 2 bé và công việc kinh doanh hàng ngày - quả là vất vả ... Tuy nhiên lâu dần rồi cũng quen . Nhiều lúc thấy vui và hạnh phúc khi 2 con ngoan, khỏe mạnh, hiếu động ... Nhưng cũng khó tránh khỏi những khoảng lặng, tâm trạng trống vắng đến khó tả ... Thực tình Mình không mong muốn hay hy vọng ai đó chia sẻ gánh nặng cho gia cảnh của Mình ... Nên Mình chủ định sống đơn thân nuôi con đến tuổi trường thành - Một thử thách quả là không nhỏ ... Nhiều lúc lại rất hy vọng, trân trọng, mong đợi có ai đó đồng cảm để cùng giao lưu tâm sự ... tạo thêm động lực cho cuộc sống thêm cân bằng và tươi trẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, lạc quan hơn trong cuộc sống ... Vài dòng tâm sự - Hy vọng nhận được sự đồng cảm từ bè bạn xa gần ... Mình rất trân trọng và cảm ơn rất nhiều . Thư từ giao lưu Email - nhthu74@yahoo.com.vn
Mến chào tạm biệt và chúc các Bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc nhiều trong cuộc sống !
Hoàn cảnh bạn giống m quá,chồng mình mất năm 2011,mình cũng có 2con nhỏ,1 bé 4,5t.1 bé 2,5t.mình phục bạn quá,mình thì cứ ban ngày đi làm,trông con,ban đêm là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
tính làm phát cho đỡ ấm ức. Nhưng bao lần cầm lên đặt xuống, lại sợ, nên...
Sao biết nhỉ? :))
lào em có biết đâu. nghe Tây đồn vậy ý mà.
Tớ cũng giống bạn, một...