Hi MOD, nhà mình lại được phép lên tầng rồi, nhỉ? Cảm ơn MOD nhiều nha!
Các nàng, con đã ngủ rồi, lại ngồi đây hồi hộp xây nhà mới cho các nàng.
Nhà mới, đồng nghĩa với những niềm vui mới, và những câu chuyện liên tu bất tận ko bao giờ chấm dứt, những buổi chat room cười rung cả comp nha, các bạn hiền yêu quý!
Và những lời chúc, dù cũ, cũng vẫn ko thể nào thiếu được.
Chúc cho các con của chúng ta - nhờ mang gen của mẹ - luôn luôn thông minh, học hành sáng láng - và nhờ có gen của bố - luôn là những đứa trẻ giỏi giang, khỏe mạnh!
Và các nàng, dù có thấy buồn cỡ nào, cũng sẽ mãi cảm thấy ngôi nhà này thân thuộc như ngôi nhà thứ 2 của các nàng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
:102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102::102:
:96::96::96::96::96::96::96::96::96::96::96::96::96::96::96::96:
:5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5::5:
Bà xem lại "cách ăn ở" xem :Laughing: chứ sao mà vụ off nào cũng ốm thế? Tôi cũng đầy tội lỗi mà sao...
Hôm nay ngày đẹp, nhà mình chuyển nhà phát nữa nhé.
Xin...
Ấn tượng nhất là tình thần ăn uống, chia sẻ cực cao
1. "Bảo vệ" đề tài từ hơn 8h sáng đến 13h25, rồi từ 14h đến 17h30==> đầu iem đau như...
Ngủ thế bảo sao Chức thì lên từ từ mà...
Ôi, cảm thật hở? tại hôm qua...
Ốm mà không khí Tết vẫn ngập trong lòng
Mình chả ốm mà dường như Tết...
Oánh nhau với dd mãi mới tranh được cái comp để vào quyest nhà cái
Dậy đi bọn kia, dậy 8888 để còn nhanh lên nhà mới....
@Ong hum nay xấu thế hèn chi mình bảo...
Mấy con mẹ này, đi đâu hết cả, nhanh nhanh...