Em có cậu con trai rất ưa hoạt động hay nói theo quần chúng là nghịch ngợm. Con trai Em khoảng 3.5 tuôi, ưa hình thức, thích ăn thịt mỡ và mê mẩn xem ô tô và siêu nhân. Hôm nào đi học về, E cũng hỏi " Hôm nay con thế nào?" và Cháu đôi lúc có trả lời là bị bạn này đấm/đá. Khi nghe những câu trả lời như vậy, E chỉ xem con trai em có bị thương ở đâu không và hỏi lại " Con có đánh trả không?" hoặc " Có mách cô không?" chứ không khuyên bảo gì cả vì chả biết khuyên thế nào vì bản thân E cũng ko muốn con trai có tính hớt lẻo nhưng cũng không muốn con bị đánh mà không biết đánh lại. Tóm lại là E đồng ý ngầm cho cháu tự vệ.


Vào một buổi sáng khi đang cho con ăn sáng ngay cổng trường, có một ông bố hỏi tên con Em và sau khi E xác nhận, ông bố đó chỉ ngay mặt con em và quát tháo dọa đánh vì con trai Em đánh con ông ý vào mắt (đây là ông bố đó bảo thế) nhưng khi E hỏi con E thì cháu bảo "Con không đánh" và ngay hôm đó xác định bạn kia là bị đau mắt đỏ. lúc ông bố đó chửi bới con Em và chỉ thẳng vào con Em nói " Lần sau mày mà đánh con tao, thì tao đánh chết mày",(Câu này lặp đi lặp lại khoảng 5 lần) con E nghe đến lần thứ 3 (mồm còn đầy trứng vịt lộn) thì khóc òa lên. E thân đàn bà chả biết đánh nhau nhưng cũng biết nói nhẹ nhàng với thằng bố đó " Có gì anh cứ bảo Em rồi E về bảo cháu" nhưng ông bố đó cứ coi như điếc mà chỉ vào mặt con E rồi quát. E đành che cho cháu rồi bảo với nó là " đừng sơ, có mẹ đây, không sợ gì hết " và lúc đó E thề với lòng mình là sẽ cho con E đi học võ.


Sau khi đưa cháu vào lớp, E chỉ dặn cháu và cô giáo tách 2 đứa đó ra và không chơi với nhau nữa vì bố bạn kia là đầu gấu nên cẩn thận. Từ buổi hôm đó, E cứ nghĩ, nếu hôm đó đưa con E đi học là một ông bố vĩ đại thì câu chuyện sẽ thế nào? ông bố kia có dám như thế với con E không hay là sẽ có đánh nhau giữa hai ông bố? và con trai Em có cảm thấy không còn chỗ dựa không khi thấy E không dám làm gì ông bố kia?


Và một câu hỏi mà E muốn hỏi các ông Bố: Khi con trai đánh nhau, các Bố sẽ khuyên bảo gì? và các Bố sẽ thường có những hành động gì để con trai cảm thấy Bố luôn là người mạnh nhất.


Em cám ơn.