Có lẽ ai cũng khá bất ngờ với e. Ở tuổi 20 e đã là một ông bố với nhóc trai 20 tháng tuổi. Hai bố con sống cũng khá hạnh phúc ở sg nhưng chĩ có một mình, mọi ng xem xem e có nên tìm một ng để dạy cháu no k mọi ng. E thì phải đi học cả ngày, gửi cháu nó cho ng ta chăm, giá cũng chẳng bao nhiu nhưng e định tìm v, hai bố con chĩ đc ở chung buổi tối r dắt nhau đi tập thể dục mấy cây số nhưng cũng rất vui , v cha con e cũng thấy hạnh phúc r, nhưng chĩ tội nhóc nhà e. Mọi ng thấy s ak.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cs đỡ rẻ nhạt
Em không nhờ ông bà nội phụ giúp chăm bé được hay sao? Chứ bé...
Vâng. Mình c.on bạn trc. Mình cũng rất sợ v. Mình thì bận...
Mình chưa cưới bạn ơi. Minh đang là bố một con. Mình k có vk và chưa từng có vk.
Mình là phụ nữ mình chia sẻ thật với bạn. Để chấp nhận...