Tôi thấy có 2 topic hận vợ và hận chồng cũ của mình,tôi bèn mở ra topic này để dành riêng cho những ai muốn nói xấu cựu vợ,cựu chồng của mình ở đây nhé.
Bản thân tôi,tôi thấy không sống được với nhau được HP thì chúng ta nên chia tay,dù cho bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng không nên hận EX của mình.Không nên hận người mà chúng ta từng ôm ấp yêu thương như vậy.Hãy nhận cái sai về mình thì hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng khi người ta còn ấm ức trong lòng, thì người ta sẽ còn nhớ. Cứ xem...
Có khi nó làm mình nhớ lại quá khứ...
Là thùng rác mà bác, là nơi để vứt hết thứ...
Nhưng mà hận quá, quá hận!!!
Hận y hệt như người ta hận mình.
Ôi duyên thế, sao...
Ơ, chị Sóng ơi, dư âm của say cafe hay là nguyên nhân của say cafe đấy nhỉ?
Sóng nói đúng đới,cu Bluto này chỉ được cái...
Nhưng mà đúng lắm. Đành tự AQ, làm lại liệu có hơn mà con lại thiệt đơn thiệt kép.