Chào các bạn


Mình và vợ xa nhau hơn 5 năm nay (từ năm 2008), vì vợ mình đang ở nước ngoài. Mỗi năm một lần hai vợ chồng chỉ gặp nhau mấy ngày trong dịp về nước ngày Tết Cổ truyên của vợ mình mà thôi. Vợ chồng mình chưa có con, tình trạng ly thân lâu ngày như vậy cùng với sự bất đồng quan điểm dẫn đến chuyện tất yếu là vợ chồng mình sẽ ra tòa ly hôn, vấn đề chỉ còn là thời gian.


Bởi vậy cho nên trong cuộc sống của mình không tránh khỏi chuyện chán chường và thiếu hụt. Qua diễn đàn này mình mong muốn các bố mẹ có cùng hoàn cảnh có vợ hoặc chồng ở xa như mình thi thoảng buông dăm ba câu chữ để cùng chia sẻ cho thêm vui và bớt buồn, hầu mong cho cuộc sống được khuây khỏa hơn.


Vài lời trong lúc tâm trạng rối bời, chắc không thể tránh khỏi sai sót, mong được lượng thứ.