Mẹ nào khoái nấu nướng các món mới tụ tập với em để chia sẻ với ạ!
Các mẹ thân!
Nhà em là cái nhà mà chúa là cầu kỳ với các món ăn. Về làm dâu được hơn 1 năm. Ra ngoài nấu nướng ko tự hào kêu mình nấu ngon nhưng cũng chả ai chê vì chả món nào bị quá kém đến nỗi ko ăn được.
Dưng mà về nhà vưỡn bị bố chồng 1 tuần 2 đến 3 lần lắc đầu. trăm ngày có 1 ngày khen làm ngon. hic. Ức chế và cú nên em quyết tâm học hành nấu nướng ngon hơn cho biết mẹt nhau.
Các mẹ nào khoái nấu nướng và đang mún học nấu nướng thì tụ tập cùng em để chia sẻ kinh nghiệm với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hi hi,em...
Mình ở Hà Nội, chỗ cầu vượt Ngã Tư Sở ấy ạ, các mẹ cứ gọi mềnh...