Mỗi ngày lại có thêm nhiều việc phải suy nghĩ và ra quyết định quá. Mỗi 1 mẹ ở đây lại có 1 hoàn cảnh khác nhau, 1 câu chuyện khác nhau và 1 trăn trở khác nhau. Có mẹ thì hỏi làm thế nào để bố nhận con, còn mình thì giờ đang không biết là làm thế nào để không phải gặp bố khoai. Nếu vì để con được gặp bố thì mình sẽ không phải đau đầu thế này mình vì không muốn gia đình mới của bố khoai bị sáo trộn, không muốn em trai của khoai chứng kiến cảnh gia đình ko yên ấm và đặc biệt là không muốn vợ của bố khoai biết bố khoai có 1 đứa con trai nữa ngoài con của cô ấy. Với tính cách và gia thế của nhà cô ấy thì chắc chắn họ chẳng để cho 2 mẹ con khoai sống yên. Mình phải tìm cách để bố khoai không gặp gỡ hay liên lạc gì với 2 mẹ con nhưng không biết phải làm thế nào cả. 2 mẹ con đi đến đâu thì bố khoai cũng có cách để tìm ra. Phải làm sao bây giờ đây các mẹ ơi.