Sẽ thế nào nếu quyết định quay về thời độc thân ở tuổi 30? Hôn nhân tan vỡ ở tuổi 30, là sớm hay muộn nhỉ? Cơ hội nào cho những phụ nữ từng dang dở hôn nhân? Tan vỡ hôn nhân ở tuổi này khiến mình suy nghĩ nhiều lắm. Không sợ phải tìm kiếm lại từ đầu nhưng sợ tuổi sinh sản sẽ qua nhanh vì mình vẫn chưa có baby nào. Sẽ hạnh phúc chăng nếu sau này không thể sinh con như mong muốn? Nhiều câu hỏi, nhiều lo âu quá, không được tự tin ở tương lai. Mình đã quá dựa dẫm vào gia đình nên giờ, khi đối diện với cuộc sống chỉ có một mình, lại cảm thấy bối rối. 30 tuổi, trăng già mà cứ ngỡ là non.