Em đã từng xài qua window từ khi còn nhỏ nhưng từ khi lấy chồng, em có cơ hội vọc cái máy imac đời xa xưa của ông xã và mê apple từ đó.


Cách đây 4 tháng em đã mua 1 cái macbook pro 13.3 inches với cấu hình tuy là thấp nhất trong dòng pro của apple, nhưng em rất hài lòng. 1 điều rất lạ lùng của dòng laptop apple mà theo em cảm nhận thì nó không bao giờ chạy chậm cho dù ta có chứa bao nhiêu (với window thì khi dung lượng vượt qua 40gb thì nó bắt đầu chậm lại), và điều em thích nhất là nó không bị viruses.:Applause: bàn phím thì rất linh hoạt, màn hình thì rõ nét và cực kỳ xinh đẹp. Nói chung là em rất yêu món hàng này.


iphone 3g


1 máy nghe nhạc, 1 máy lướt web, 1 máy ảnh, 1 cái phone rất hoàn hảo. Xài mấy cái phone cũ em mau chán, nhưng sau khi xài qua 3g thì em vẫn yêu nó như ngày nào.


Ở đây có anh chị em nào có kinh nghiệm hay về apple thì tham gia nhé.:)