Nhà mình ơi, có mẹ nào đang ở cùng mẹ chồng không? Những ai đang sống chung cùng mẹ chồng và sẽ ở cùng mẹ chồng đến khi mẹ chồng mất như mình thì chúng ta hãy thành lập một hội nhé! Chúng ta cần, cần lắm một phòng riêng để cùng nhau tâm sự chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống mẹ chồng nàng dâu....Mong làm sao cho cuộc sống gia đình ngày càng yên ấm và tôt đep hơn. Mình đang ở Long Biên, HN
sống cùng nhưng chẳng thương cũng chẳng ghét, coi như người dưng, thế mà phải gọi là mẹ, thế mà chung sống với nhau suốt đời. chán!!!!!!! bố chồng mất...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Ai đới ai mừ biết rõ nhà tớ thía nhỉ, cho biết danh cái nào. Tò mò quá
Nhưng mình nghĩ, trong chủ đề này, ngoài việc chia xẻ niềm vui/ nỗi buồn ra, chị em chúng ta cũng nên cùng bạn...
Có lẽ chủ topic hiểu nhầm nội dung của mục Hội Họp. Mục này để tổ chức các cuộc offline, gặp gỡ giữa các thành viên chứ...
Uh ... nghe tàn nhẫn quá...
hí hí, mc tớ...