Em có cái mắt 1 mí, cũng ko ti hí lắm, đôi khi thấy nó cũng dễ thương, nhất là lúc make up nhưng ma tóm lại mắt 1 mí ko bao giờ đẹp = 2 mí đc. Bao phen định đi cắt, bấm mí rùi nhưng vẫn sợ, ko dám. Các bác zai ( và cả các mẹ nữa) cho em ý kiến về mắt 1 mí đi ạ. hic hic, thấy nhìu người vẫn hay có cái nhìn...ko tốt về mắt 1 mí. Sợ quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình cũng mắt 1 mí. Mình có 1 kỷ niệm với mắt 1 mí của mình:
Hồi còn là sinh viên, cùng thày giáo người...
Ảnh em gái em nè...
Hội 1 mí", sao mãi vẫn ko thấy động tĩnh j nhỉ? hic hic
Tớ lại làm...