Mẹ Hin ơi đây có người mẹ quen luôn đó là mình , đấy htế là mẹ Hin khỏi bỡ ngỡ nhé ! Mẹ Hin à lần nào chả có người mới....người cũ...đừng ngại. Còn có cả những mẹ đang mang bầu như catvina , vo thang ..mẹ có con lớn , mẹ có con nhỏ...thôi đủ loại


Các mẹ đều rất vui tính nhiệt tình và vô cùng gần gũ đễ thân lắm. Các mẹ đi đến đâu là chỗ đó ồn ào náo nhiệt...tường nhà hnàg là nứt nẻ đấy. Mình hiểu tâm trnạg của mẹ Hin lần đầu mình cũng vậy đó , nagị lắm , nhưng đến nớoithì buôn ác chiến khản cả họng :d :d :d


Đấy nhé , Mẹ Hin đã quen mẹ Loan rồi đó , khỏi nói chưa quen ai.. :d