Mình thấy các bố các mẹ Tuất 70, Ngựa 78, Dê 79, Khỉ 80, Gà 81 có hội có thuyền thì thấy cũng hậm hực. Mình là
CHÚA TỂ SƠN LÂM
mà không có nhà có cửa sao mà cứ phải đi ở nhờ các mẹ các bố ấy nhỉ? Thế nên tớ quyết định xin mở một Topíc cho nhà 74 (Giáp Dần) để kiếm chỗ chơi, chỗ chia sẻ cho mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ. Mỗi thành viên là một viên gạch góp cho ngôi nhà mới xây thêm cao cao mãi.... Hihi, chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc.:Applause::Applause::Applause:
Hom nay vao trang WTT, thay dang chuan bi don thanh vien thu 1 trieu.:D. 1 trieu nguoi, trong so do biet bao nguoi noi that, bao nguoi doi...?Thuc ra...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 62
chuận ;)
Chúc mừng anh. Em định...
Nhà Hổ luôn mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người mà.
(Thực chất thì nhà...
Chào mừng bạn. Nhưng nhà Hổ hiện chỉ còn là nơi lưu giữ những hoài niệm.
Mình nghĩ là bạn đã quá cực đoan.
Pha thứ nhất là bạn đã quá cả tin.
Pha thứ 2, sau khi thất vọng, bạn lại quay lưng...
Ồ.... Chào bạn.
Nhưng anh chủ Topic đã chia tay cuộc sống đơn thân đã hơn...
chuột con
tiểu phi ngọc@};-