Chào các bố, các mẹ! các bố các mẹ cho em một lời khuyên giúp em vượt qua tình huống khó xử này với ạh
Em 28tuổi, đã ly hôn đc gần hai năm & có một thiên thần hơn 2tuổi. Hai năm nay em chỉ có niềm vui với công việc và chăm con gái, không có chút thời gian nào cho bạn bè trai gái, hay yêu đương gì cả.
Làm mẹ đơn thân cũng thật vất vả, nhưng không khổ sở bằng việc em gặp rắc rối sau đây: cách đây hơn 1năm đúng vào ngày 14.02 cả cơ quan đi thăm viếng đám tang, em ngồi cùng xe với một vị sếp, vị này là bậc cha chú, là người đàng hoàng lịch sự, được mọi người trong cơ quan tôn trọng, được cấp trên yêu mến, có tiền, có quyền và có một gia đình yên ấm hạnh phúc, từ trước tới giờ em vẫn luôn tôn trọng, kính nể. Nhưng không ngờ hôm đó, không hiểu là do hơi men hay là gì mà vị này bày tỏ tình cảm với em. Rồi lời đề nghị khiếm nhã làm em thật sự sock. Thật sự có nằm mơ em cũng chưa từng nghĩ tới.
Trong chuyện tình cảm, em luôn là người nghiêm túc, và trong tình yêu em luôn muốn đường đường chính chính. Em không có một tình cảm nào đặc biệt khác ngoài sự tôn trọng, kính mến như một người cha chú đối với vị này. Hơn nữa mình không muốn đánh mất nhân cách đạo đức, cái quí giá nhất của con người. Em đã thẳng thừng từ chối, và nói rõ quan điểm của mình. Vị này vẫn theo đuổi em hơn một năm nay, tìm mọi cách để ngon ngọt, dụ dỗ mua chuộc. Đến tận bây giờ thì tạm yên tâm, vì phép lịch sự, cũng vì địa vị, ông ta chưa giám làm gì quá đáng ngoài lời nói tán tỉnh, em vẫn đủ sức để đối phó và thẳng thừng từ chối những lời vo ve. Công việc vẫn hoàn thành tốt, không có sự va chạm đáng tiếc xảy ra.
Việc em đang lo ngại nhất bây giờ lại là vị khác, thật đáng sợ, hiện giờ lá ác mộng của em. Người này là cấp trên gần nhất, trực tiếp làm việc cùng em. Giáp mặt hằng ngày. Khổ nỗi cv của em cần phải đi sớm về muộn so với mọi người trong cơ quan. Điều đó khiến em lo sợ, người này không cần nói gì, khi chỉ một minh em & người đó trong phòng thì…, khi thì những cái va chạm nhẹ khi thì cố tình đụng chạm….
Em không biết phải đối phó sao nữa, em đã cảnh báo “ đây là nơi làm việc, không nên làm những việc không nên làm, …”.
Thực sự em không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra, em phải giữ gìn sự trong sạch cho bản thân, “tu thân” cho con, cho bố mẹ anh em không bị xấu mặt và em còn trẻ, biết đâu lại gặp duyên với ai đó,vậy càng phải giữ gìn đức hạnh. Thật tình em cũng không muốn gây sự hay đối đầu với mấy vị đó, vì họ là cấp trên, sẽ gây bất lợi cho bản thân mình, nhưng không thể để họ lợi dụng mình. Nhưng em phải cư xử ra sao cho phải, giữ hoà khí để làm việc cho yên tâm, thoải mái. Các anh chi nghĩ giùm em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thích cách của mẹ này nè, hồi con gái em...
- Tìm 1 người giả làm bạn trai đến nói chuyện với sếp.