Nhưng ko mải vui quên mất nhiệm vụ . Nghe “ nhiệm vụ “ có vẻ rất bắt buộc nhưng vẫn là sự tự nguyện . Tự nguyện chia sẻ, tự nguyện chăm sóc, tự nguyện yêu thưong . Mong muốn , mong muốn lắm đựoc làm một điều gì đó để bù đắp cho các bé thơ ở nhà trẻ Hữu Nghị .
Các mẹ ơi mùa hè tới rồi, một năm học bận rộn của các bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cũng đã kết thúc. Nhân dịp này chúng mình tổ chức một buổi dã ngoại cho các em bé nhà trẻ Hữu Nghị. Mời các mẹ hãy cùng tham gia buổi offline tổ chức vào ngày 28/5.
Sáng thứ bảy, 28/5/2005
7.30 Đưa trẻ tới vườn Thú (Cổng ở phía đường Bưởi)
7.50 Gặp các mẹ ở cổng vườn thú HN.
8.00 Tham quan vườn thú
9.30 Rời vườn thú tới Bảo tàng Dân Tộc học
9.45 Tham quan bảo tàng
10.30 Tập kết ở nhà sàn
Sinh hoạt tập thể và vui chơi cùng các mẹ.
12h.00 Ăn trưa
14h.00 Kết thúc
Buổi dã ngoại này nhằm mục đích tạo cơ hội để các mẹ gặp gỡ, trò chuyện với các em bé, nâng cao các kiến thức về cuộc sống vốn rất ít ỏi của các em.
Trời nắng nóng thế này, lại vào thứ bảy các mẹ bận rộn con mọn thực sự mình không kỳ vọng lắm các mẹ sẽ tham gia nhiều đâu . Nhưng mong các mẹ đứng xung quanh cổ vũ, ủng hộ chúng mình nhé Vì đây là một hoạt động của nhóm từ thiện mà . Chúng mình cũng là đại diện cho tất cả các mẹ muốn làm từ thiện, muốn chia sẻ mà không có thời gian . Xin cảm ơn các mẹ!