Em sinh năm 83, đang sống và làm việc ở HCM. Em ly hôn được 2 năm, chưa con. Em đang làm Marketing.
Sau khi ly hôn, vì trách nhiệm em với gia đình ba mẹ em út quá lớn cộng thêm nỗi đau chưa lành nên em không có mqh nào.
Tự nhiên dạo này em bắt đầu thấy cô đơn dù em vẫn tích cực đi bơi, đi học dance sport, đọc sách, du lịch...Thỉnh thoảng vẫn cần hơi ấm 1 bàn tay.
Tính em đơn giản lắm ạ, em thích trẻ con và cún. Em cũng k ngại việc con anh con tôi vì với em con nuôi cũng là con mình, chỉ cần mình yêu thương thật lòng.
Em nhỏ nhắn và xinh xinh (hihi, mọi người vẫn khen em vậy ạ!).
Em chỉ mắc bệnh khó có tình cảm, tức là em k yêu ngay được mà phải có thời gian làm bạn.
Em có 1 vị trí kha khá ở 1 cty nước ngoài nên có thể tự tin là em khá thông minh nên thích nói chuyện với anh nào hiểu biết và hóm hỉnh 1 chút.
Anh nào ở HCM, có con nhỏ mà vợ mất (hoặc li dị xong xuôi rồi) thì làm quen với em ạ.
Cho em liệt kê 1 chút tiêu chuẩn (k phải em kiêu mà là vì đỡ mất thời gian của nhau).
Tuổi dưới 45
Cao 1.68 trở lên
Tốt nghiệp đại học
Đang có công việc ổn định
Là người sống tình cảm và có hiếu với ba mẹ.
Chưa từng phản bội vợ hoặc người yêu.
Thế thôi ạ. Hy vọng k ai ném đá em vì chảnh.
Có ai có hội nhóm nào thích nuôi cún, đọc sách, bơi, khiêu vũ thì cho em tham gia với.