Gửi Mod CLB, gửi các gia đình bộ đội thân yêu! Tầng cũ đã đủ trang, xin phép Mod và cả nhà cho mình được phép thay mặt gia đình bộ đội mở tầng mới. Các nhà còn tiền bạc, tư trang, tình cảm dọn dẹp chưa xong xin mời về nhà cũ chuyển sang cho gọn ghẽ để Mod giúp khóa cửa tầng cũ.
Thưa cả nhà, mảnh đất đầu tầng mình xin phép được bày tỏ chút suy nghĩ của cá nhân mình về MẠNG ẢO TÌNH THẬT- một vấn đề đã được đề cập đến nhiều nhưng riêng với bản thân mình (và mình tin là với mỗi thành viên của nhà bộ đội chúng mình) điều ấy thật ý nghĩa biết bao.
Từ 2 năm nay, Doanh trại nhà bộ đội thật sự là một căn phòng chung ấm áp mà mình luôn muốn đi về hàng ngày- như một ngôi nhà thứ hai bên cạnh ngôi nhà bộ đội bé nhỏ của mình. Buổi sáng đến cơ quan, bật máy lên là tự động log in vào trang nhà, trong giờ làm việc, cứ lúc nào rảnh là chạy vào nhà xem cả nhà buôn may bán đắt được những gì, buổi trưa- buổi tối ăn cơm xong cũng tranh thủ lượn lờ 1 tí. Đêm làm việc muộn hay không ngủ được cũng lại vào nhà, có khi cũng chỉ để ngó xem có ai khóa cửa hay chưa. 4/5 số bài post trên WTT là bài trong nhà bộ đội. Như thế có phải nghiện rồi không nhỉ?
(Chương trình “cai nghiện” cũng đã thấy một số member đặt chương trình cai nghiện mà chưa thấy ai thực hiện cả :D)
Ngôi nhà này, mỗi người mỗi hoàn cảnh không ai giống ai nhưng trước nay chưa hề có 1 tiếng cãi vã phân bì hay chỉ trích lẫn nhau. Chỉ nghe ấm áp tiếng động viên chia sẻ, từ chuyện có bé nào ốm đau, chuyện mẹ giận bố bộ đội, chuyện bức xúc ở cơ quan, chuyện trong gia đình nội tộc, chuyện bạn bè….. chuyện vui chuyện buồn chuyện gì cũng có thể chia sẻ được. Đọc những lời khuyên những lời góp ý chân tình, mình có thể cảm nhận được tình chị em, tình bạn bè thân thiết, những suy nghĩ thấu đáo cho hoàn cảnh của mình mà không một quyển đăc nhân tâm nào hay một trang tâm sự nào có thể hơn được.
Vào nhà là thấy ấm áp, một lời rủ rê đi off cũng khiến mọi người xốn xang cả tuần, sự mong chờ là có thật, gặp gỡ là vui mừng, là bao nhiêu kỷ niệm. Những lời thăm hỏi, những món quà từ các miền, những sự giúp đỡ nho nhỏ mà bao nhiêu ý nghĩa, mang theo theo bao háo hức. Những hẹn hò và dự định còn nhiều. Mình vẫn mơ ước, rồi nhà bộ đội mình sẽ tổ chức được những chuyến du lịch đến từng địa phương nơi có chi nhánh của nhà mình để gắn kết và chiêu nạp thêm quân số.
Mình gửi lời chúc này đến tất cả các tầng, không chỉ riêng cho tầng 12,
CHÚC NHÀ BỘ ĐỘI CHÚNG MÌNH LUÔN ẤM ÁP VÀ VUI VẺ ĐỂ MỖI NGÀY AI AI CŨNG DÀNH THỜI GIAN ĐỂ QUAY VỀ.
Hoa nhé, hồng vàng tượng trưng cho tình bạn.
Bánh nhé, cả nhà cùng vui :31:
Và thật nhiều vòng tay ấm áp! :37::37::37::37::37::37::37::37::37:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 67
Nhà minh đông vui thế này mà không ai cm gì vậy. Thế này thì...
Hi hi, đã đội mũ lên đầu rồi vẫn ngó vào...
Dung 266, Huy Viet'mom, Mẹ Bon Bim
Máy chị thế nào ý chứ, máy e hiện bằn...
:Kiss::Kiss::Kiss:
Dung 266, Huy Viet'mom, Mẹ Bon Bim
Anh hùng Núp giờ này chắc chắn là em Nguyệt đây!
Nhưng còn 50...
tamhuong26, Mẹ Bon Bim, trangson05, Dung 266, cuncon lovely, Huy Viet'mom, mẹ của 2 bé, Me_Tho
Sao hôm nay trưa rù...