Chia sẻ đi cả nhà ơi, Sinh con một mình rồi cũng qua, nuôi con một mình rồi cũng sẽ phải vượt qua Nhưng Dạy con một mình mới thật là khó khăn. Vì Dạy con là dạy cả đời. Một gia đình đầy đủ cha mẹ, dạy dỗ con đã mệt và khó đến nhường nào, giờ chỉ có một mình dạy con, vừa làm cha, vừa làm mẹ. làm sao một mình cha hoặc mẹ dạy con vừa có sự ân cần chăm sóc của mẹ, vừa có sự nghiêm khắc đúng mực của cha???? Với các bố mẹ đơn thân như thế nào? Với riêng mình quả thực là khó, mặc dù con gái mới chỉ ở lứa tuổi mẫu giáo, biết nói thế nào nhỉ? Con gái được rèn tính tự lập từ nhỏ, nhưng vừa rồi có người bạn góp ý "Đừng để con gái cá tính quá!", chợt nhìn lại: Mình hình như thỉnh thoảng lắm mới ôm ấp, vỗ về con, còn lại hầu như là lúc nào cũng nhăm nhăm các quy định trong gia đình với con.. Mình đâu thể vừa đấm vừa xoa như gia đình có đủ đầy bố mẹ. Đôi lúc bố nghiêm khắc thì con chạy sang với mẹ, còn nhà mình, mẹ nghiêm thì con chỉ còn cách lủi thủi một mình mà thôi... Thương con vô cùng, làm sao để dạy con nên người cho trọn vẹn????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
không biết anh nghĩ có đúng không ? ,nhưng đã nhiều lần hồi tưởng về thời còn con nít của mình và đối chiếu với những bé...
Dạ, con em 4 tuổi rồi. Hôm chia tay ở sân bay con kéo vạt áo mẹ mạnh quá khóc ầm...