Nhóc nhà mình nghỉ hẻ, ông bà nội đón cháu về chơi và đi du lịch. Sau một thời gian, mẹ hỏi con trai nhớ mẹ không thì con trả lời con không nhớ mẹ, con không muốn về với mẹ, tự nhiên cảm thấy buồn kinh khủng mà không biết chia sẻ với ai. Phải nói một điều nữa là ông bà rất rất chiều cháu, mà mỗi lần mẹ gọi điện lại có thêm câu, nói chuyện với mẹ đi không mẹ lại bắt về đấy hik. Mình là mẹ mà có cảm giác bị hất ra ngoài rìa ấy, không biết phải làm sao bây giờ. Các mẹ đơn thân đã từng trải qua cảm giác này rồi cho mình ý kiến với, như thế là bình thường hay tại mình chưa dành đủ tình thương cho con đây huhu:Crying: