Hôm nay là ngày nói dối, nhưng mình lại muốn tâm sự thật câu chuyện của mình. Mình vốn là người không bao giờ tham gia vào diễn đàn, nhưng khi tâm sự với cô em gái thì em gái khuyên mình nên lên đây tâm sự và hỏi ý kiến các bố, mẹ trên này, nên mình mượn nick và gửi tâm sự luôn.
Câu chuyện của mình cách đây khá lâu rồi, từ năm 2005, khi mình gặp và yêu bố của con trai mình. Mình không muốn nhớ lại câu chuyện đó vì có quá nhiều đau khổ. Tóm lại là mình sinh con năm 2011, khi anh đã trở lại miền Bắc. Vì nhiều lý do (tình cảm, gia đình, công việc), mình và anh không thể đến được với nhau nên mình quyết định nuôi con một mình. Mẹ nào là SM chắc cũng hiểu quyết định là như thế nhưng cũng nhiều nước mắt lắm. Sau thời gian đầu đau khổ, mình đã bình tĩnh hơn và vẫn liên hệ với anh, chỉ là hỏi thăm tình hình và kể chuyện con trai thôi.
Gần đây anh mới lấy vợ, không hiểu sao vợ anh lại biết chuyện và đã gọi cho mình. Nhưng mình đã chối tất, mình nói rằng mình và anh không có gì hết, và đó không phải là con anh. Mình biết mình đã nói dối. Mình cũng biết là vợ anh không tin, nhưng vợ anh đã vin vào lý do đó và yêu cầu anh không bao giờ được liên hệ với mình và con trai.
Giờ đây mình rất băn khoăn, không biết sau này có nên cho con mình biết về bố đẻ, và cho con nhận bố không? Nếu mình làm như vậy thì có phá hoại gia đình anh không? Mình có nên liên hệ với anh như trước đây không? Điều này thực sự khiến mình trăn trở rất nhiều. Các bố, mẹ cho mình ý kiến được không?