Trải qua tìm hiểu , rồi 1 thời gian dài để hiểu rồi .rồi mới yêu.mất biết bao nhiêu thời gian như vậy mà kết quả cuối cùng của các mối tình của tớ là chia tay. Đôi khi trong im lặng và đôi khi kết thúc bằng 1 câu k thể chịu đựng nhau đc nữa.


Giờ tớ lại tin vào định mệnh và duyên phận.Đôi khi mình cứ mãi cố gắng đi tìm kiếm. rồi cuối người đó lại ra đi.Cho nên tớ quyết định chẳng phải suy nghĩ nhiều tìm kiếm hay so sanh ai tốt hơn . phù hợp hơn, xấu đẹp giàu có địa vị không quan trọng nữa giờ tớ cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa .đơn gian tớ chỉ muốn hẹn hò với 1 người xa lạ ... người lạ mà sẽ quen như thế nào.Ai cũng được mình cứ hẹn hò xem như thế nào.Cafe xem phim vào cuối tuần cho nó bận. Vì tớ đi làm nên cũng chỉ có thời gian cho cậu vào cuối tuần thôi.