Tình hình là sau "Cai" chúng mình đã được hồi gia, ý là "tâm hồn" nó hồi gia chứ còn thể xác thì trước giờ vẫn ở nhà chứ chưa đi đâu cả. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chân thành khuyên bảo, thậm chí là ném đá ...
Nhưng cũng như cai nghiện, tỷ lệ tái nghiện nó khá cao, có người tái với ngoại cũ, có người tái với ngoại mới ...
Có người như con chim bị thương vừa thấy cành cong đã sợ ... Mới có người nói chuyện vui vẻ bình thường với người khác phái là đã lo sợ mình bị say nắng tiếp nên phải ... chạy trốn.
Sống như thế cũng thật khó khăn. Nên mình lập topic này để mọi người cùng chia sẻ. Ở đây mình không hỏi về vấn đề cảm giác sau khi cai, cái này đã có topic rùi, mà là làm sao để vui sống, cải tạo nội .... tránh lại "lầm đường lạc lối", những dấu hiệu nhận biết sắp tái nghiện... để mà phòng tránh .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 20
Min ơi... Min khai tử CLB này của em rùi... hu hu...
Topic này không phù hợp với mục Tâm sự. Các bạn vui lòng nhắn tin cho các Mod điều hành Câu lạc bộ để xin mở topic....
Có người... VĐV cấp QG, QT
Có người... bơi để tự kíu mình
Có người... vừa...
Hehehehe, đề nghị trưởng trại nữ liên hệ Mod CLB để chuyển nhà nhé. Mà trời ạ, bên đó có CLB “những người cùng sở thích”,...
Iem đã nhường Rốt cho bác rùi...
Iem chỉ sợ... sau bác ko có gì... trước cũng chẳng có gì...thiệt thòi cho Rốt... iem mới bảo Rốt kiểm...
Iem vừa mới nói là bác ko mặc... iem ấy đã chạy rùi nè...
Rốt ui, người đời có nói gì...