Em là ngừoi rất nóng tính và trả giá về chuyện này không phải ít, bao nhiêu lần nóng giận để rồi thấy mình dại,bị hiểu nhầm nhưng đến lúc nổi nóng là lại không kìm chế đựoc, Có bác nào nóng tính, vào đây chia sẻ bài học" xương máu" và kinh nghiệm sủa chữa thói nóng tính này cùng em đi ạ.


Nhớ cái ngày thằng bạn thân thời còn " thò lò mũi" chót dại mượn em quyển truyện em thích nhất" 3 ngừoi lính ngự lâm" nhưng làm hỏng trang bìa, em nổi giận cho thằng bé 1 trận, và kết quả là đến mấy tháng sau nó sợ không dám ho he,tránh mặt liền. he he.


Sau này còn nhiều lần khốn khổ vì nóng tính, nên cũng tìm cách giảm bớt đi dần, các bác có kinh nghiệm gì hay để " hạ hỏa" , truyền cho em với ạ