Năm 2010 - Năm Canh Dần, theo quan niệm của nhiều người cho rằng, đó là một năm đẹp, đại cát đại lợi. :Drooling::Drooling::Drooling:
Do vậy, có rất nhiều mẹ đã, đang và sẽ có mong muốn sinh một chàng hoàng tử cọp dũng mãnh hay một công chúa Hổ xinh đẹp phải không?:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Do vậy, em xin phép được lập ra Topic "CL các mẹ muốn sinh con Canh Dần".:Smiling::Smiling::Smiling:
Hy vọng tất cả những mẹ nào có chung sở thích, đam mê và ước muốn đó sẽ cùng nhau 888, chia sẻ và giúp đỡ nhau nha.
CHÚC TẤT CẢ CÁC MẸ MUỐN SINH CON CANH DẦN CẦU GÌ CŨNG ĐƯỢC, NGUYỆN GÌ CŨNG THÀNH.:Kiss::Kiss::Kiss:
hihhi....mình cũng đang mang thai tuần thứ 34 rồi đây...dự kiến sinh là 16/3/2010...con gái...Thích con gái kinh khủng :X....Nhưng ghét 1 cái là nhiều ng cứ mê tín bảo...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 61
Mình cũng muốn sinh con năm 2010, hôm trước đi khám thấy bác sĩ bảo mình bị viêm lộ tuyến 2cm, phải đặt thuốc mới dễ thụ...
ten de thuong lam...chuc mung me no...
mẹ nó ở chỗ nào hàn vậy