Du lịch thích: số phận cho làm hướng dẫn viên du lịch, để rồi đưa ngừoi đi du lịch cứ đứng đến chân vạn lý trường thành là run, vì lạnh và vì mệt. Cứ đến Hạ Long là thấy ghê đồ biển và ghét lên tàu.
Ka-ra-ô-kê thích, cứ hàng tuần không ít hơn hai lần tụ hội rồi hát, mùa hè ngỡ như mùa đông, viêm họng, khản giọng vì hát vì nói nhiều.
Bơi lội thích, tuần đi 3 buổi, bãi cháy bơi cháy da
Đọc truyện thích, xem ti vi thích, chơi game thích, bia rượu thích, văn thơ thích, kinh doanh thích, online thích....
Mình đã duyệt vào loại : Hòa thượng thích đủ thứ chưa nhỉ ?
Trò đời cứ lắm thứ thích cuối cùng chả biết mình thích gì !!!! Mình có phải thuộc loại "Cả thèm chóng chán" không ???
Liệu có ai có những tiêu chí như mình không ? Mình lập tóp này là tìm bạn tri âm, có ai cùng họ Thích với mình nhưng lại đi tu thì ta vào đây tu với nhau nhé !!! :Laughing:
Tuy còn nhỏ nhưng hp cũng thuộc thành phần tham lam đấy các anh chị ạ...hp thích đủ thứ.....thích lãng mạn,thích tụ tập với bè bạn,thích ăn,thích ngủ,mê truyên tranh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em thích hát kinh dị luôn, ko có nó đời giảm vui nhiều...
Mình thì cái gì cũng thích chỉ có điều thời con gái còn thực hiện được chứ lấy chồng rồi chẳng có thời gian...
Nhưng cũng hay nhở
Mình cũng thích đủ thứ nhưng chỉ có điều những thứ mình thích thì hầu như chẳng được là mấy.
Hồi chưa lấy vợ thích chơi...
Mẹ nào có sở thích trượt ba tanh không nhỉ (có con rồi mà vẫn còn sở thích...
Mời các mẹ ủng hộ hội trợ trẻ em hàng seconhand
Hii, em cũng tham quá đã thích lại còn thích đủ thứ, thích nhất là...
Thích...ngồi bờ kè nhâm nhi cùng đám bạn nè
Thích...tắt dt,khóa net,trùm chăn đọc sách nè
Thích...ăn kẹo bông gòn...
Lặn một hồi rồi hôm nay cao hứng lại vào. Club của mình là tìm người tri âm thôi. Welecom các bạn nhớn nhỏ dai gái vào đây và...
đậu phụ làng, ghét đậu phụ chùa