Những người chưa làm bố, nhưng vợ đang mang bầu chắc cũng được tham gia hội này các bố nhẩy?


Sao các bố chẳng có chỗ nào trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị làm bố thế nhỉ?


Ai có gì chia sẻ đi.


Thú thật, sau hơn 7 tháng nhìn cái bụng u nó lớn dần lên, đến giờ mình mới quen quen được cái cảm giác sắp làm bố.


Mà ngại nhất là lúc đi xe máy, mình luôn lái cẩn thận (:Laughing:) nhưng tâm lý chẳng an tâm bao giờ. Cảm giác như đang đèo một giỏ trứng đằng sau. Kiếm được quả ô tô chạy là hay nhứt, nhưng mà giá xăng lên như vầy, tiền đâu ra mà mua xăng đây? :Crying:


Các bố nè, ai đã từng nhìn thấy hoặc nghe thấy một cái lý thuyết gì kiểu "sắp làm bố thì phải làm gì" hoặc "làm gì trong lúc vợ chửa :Laughing:",... đại khái là vậy thì chia sẻ em với.